“Diễn” như thật!

Thứ tư, 29/07/2015 05:50

(Cadn.com.vn) - Định dắt xe đi công chuyện thì có 2 thanh niên ôm chiếc cặp da đen bước vào quán cà-phê của anh L.T (tại tổ 36, P.Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Tưởng khách, nhân viên của quán bước tới hỏi dùng gì thì 2 chàng đòi gặp chủ quán. Anh T. ngồi xuống, một trong hai thanh niên tự xưng đang công tác tại một cơ quan Nhà nước ở TP Đà Nẵng, được CA địa phương giới thiệu đến nhờ anh T. mua ủng hộ vé xem Đoàn kịch nói CAND biểu diễn tại Nhà hát Trưng Vương. Dứt lời, 2 thanh niên chìa xấp vé rồi hạ giọng nài nỉ. Cả nể, anh T. đưa 200 ngàn đồng để nhận 2 vé. Lấy tiền xong, 2 chàng từ tốn “cảm ơn” rồi bước nhanh ra khỏi quán lúc 15 giờ ngày 27-7 và sau đó anh T. mới biết bị lừa. Mọi người cần cảnh giác với chiêu lừa lọc kiểu này.

Thái Kiều Vi